Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Thơ (10/2014)

Thơ tháng 10 (repost)
Gần đây ở xứ An Nam,
Mỗi ngày lại có hàng ngàn chuyện hay.
Xì ke trốn trại ban ngày,
Ba trăm thằng nghiện từng bầy lang lang.
Quán bar thì cháy thành than,
Công nhân bỏ cứt vào hàng công ty
Thẩm phán đần độn ngu si.
Làm ăn bố láo khác gì lang băm
Lỡ mồm tuyên án hơi nhầm,
Bần lông bóc lịch mười năm trong tù
An Nam đệ nhất chân sư,
Maybach đã trải, Vertu đã từng.
Thích Ai Phôn, tiếng lẫy lừng,
Xuất gia nhưng vẫn phừng phừng sức giai
Diễn viên kịch đến là tài
Chế thư gửi bố ở ngoài đảo xa
Việt Hàn "đối tác thông gia"
VTV nói hẳn là rất khôn.
Nicotex bọn mặt lưng,
Thuốc trừ sâu nó đem chôn trong vườn.
Học sinh đói rụng xuống mương,
Cũng nhờ ân đức địa phương xóa nghèo.
Mạng người sao nó thật bèo,
Càng nghèo thì lại càng nhiều thằng ngu.
Táo để chín tháng không hư,
Cục trưởng tuyên bố: "Quá ư bình thường!"
Mấy thằng trộm cắp bất lương,
Thiết bị phóng xạ dễ thường éo tha,
May nhờ có an ninh ta,
Bỏ tiền chuộc lại từ bà ve chai.
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai,
Tuyến đường kỷ lục dài vài trăm cây.
Tỉ rưỡi đô ném vào đây,
Thi công, giám sát cả Tây lẫn Tàu.
Hàn Quốc cung cấp nhà thầu,
Nhật Bản thiết kế từ đầu đến chân.
Thông xe lún mấy mươi phân,
Mặt đường nứt toác gẫy gần làm đôi.
Cần lao lo đứng lo ngồi,
Đi không cẩn thận là rơi khỏi đường.
Lệ phí vẫn thu bình thường,
Triệu hai một lượt, róc xương dân lành.
Chợ Tân Bình ở Sài Thành,
Chính quyền muốn đập xây hoành tráng hơn.
Hiện giờ lụp xụp vãi lưng,
Số hộ buôn bán khoảng hơn ba ngàn.
Tiểu thương bức xúc dâng tràn,
Biểu tình phản đối hàng đàn mới kinh.
Chủ đầu tư bèn lừa tình:
"Chợ xây mới đẹp lung linh vãi lìn,
Bà con giữ vững liềm tin,
Nhận ba mươi triệu rồi im mẹ mồm.
Chờ anh xây cất vài hôm,
Sẽ cho thuê lại rẻ hơn bi giờ".
Tiểu thương vẫn thấy nghi ngờ,
Dự án đành phải nằm chờ mấy năm.
Cứ thăng sau đó lại trầm,
Ngẩng mặt lên lại cúi gằm xuống ngay.
Xứ Lừa sao nó thật hay,
Bao nhiêu năm vẫn chưa ngày bình an.
Bao giờ tội phạm dẹp tan?
Không cướp giết hiếp nhiều tràn cung mây?
Bao giờ đường đẹp như Tây?
Cần lao bưng bát cơm đầy chẳng lo?
Không lợn sề giả thịt bò?
Dê già tìm gái học trò phá trinh?
Buồn thay cho đất nước mình,
Bốn nghìn năm vẫn thối inh thế này.


Phú Phú

________________________________________



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét