Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Triết Học

"Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè học triết
Thời tiết chói chang
Cả làng nóng bức
Toàn thân đau nhức
Vì phải ngồi lâu
Lại u cái đầu
Thêm phần suy nghĩ
Bao nhiêu tinh tuý
Dồn hết vào đây
Ai có sức dầy
Thì ngồi học triết
Bất kể thời tiết
Dù nắng hay mưa
Bất kể buổi trưa
Hay vào buổi tối
Hết đứng lại ngồi
Ta cùng học triết.
Người người học miết
Chẳng phút giải lao
Bụng thấy nao nao
Như thằng ngáo đá
Kiến thức chắp vá
Cho đủ một chương
Nhồi thêm tư tưởng
Của cụ Các - Mác
Thêm phần gánh vác
Quan điểm LêNin
Ai nhìn cũng khiếp
Nhưng phải cố xơi
Vì cái cơ ngơi
Là bằng tốt nghiệp
Trùng trùng điệp điệp
Nguyên lý ngổn ngang
Lại thấy ngang tàng
Thêm phần biện chứng
Thanh niên nào cứng
Cũng phải chào thua.
Ai mua quyển triết
Học miết ngày đêm
Phải thêm cố gắng
Biến đắng thành ngọt
Biến ngọt thành bùi
Đừng nên lùi bước
Ắt sẽ thành tiên
...
"
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét